17 ngày đêm phá vụ thảm án tại Nghệ An

Thứ năm, 23/07/2015 10:40

(Cadn.com.vn) - Ngày 22- 7, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nghi can Vi Văn Hai (1995, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, H.Tương Dương, Nghệ An) về hành vi giết người. Như đã đưa tin, chỉ vì mâu thuẫn bột phát, Hai đã dùng dao sát hại 4 người trong gia đình anh Lô Văn Thọ. Sau 17 ngày đêm vào cuộc điều tra, chân dung sát thủ máu lạnh này đã sa lưới.

Chuyên án G175

20 giờ ngày 2-7, CA tỉnh Nghệ An nhận được tin báo từ CAH Tương Dương với nội dung: khoảng 15 giờ cùng ngày, 2 cha con anh Vi Văn Hoàn (1969) và Vi Văn Tuyên (1991, trú bản Phồng, xã Tam Hợp) đến khu vực XA5 để đánh bắt cá trên khe Cành Tạ thì phát hiện thi thể 4 người trong một gia đình gồm: anh Lô Văn Thọ (1987), bà Viêng Thị Dương (1952, mẹ anh Thọ), cùng vợ con anh Thọ là chị Lê Thị Yến (1989) và cháu bé Lô Việt Chung (8 tháng tuổi) chết rải rác dọc bờ và khe với nhiều vết chém trên cơ thể, liền báo cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, xác định đây là một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh chủ trì, phối hợp với các Phòng Kỹ thuật hình sự, Kỹ thuật nghiệp vụ II, Kiểm sát án trị an, VKSND tỉnh, CAH Tương Dương, Đồn BP Tam Hợp, CAX Tam Hợp và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm các tử thi. Qua đó, xét thấy thủ đoạn gây án thể hiện tính chất côn đồ, dã man nên CA tỉnh Nghệ An đã xác lập Chuyên án G175, khởi tố vụ án “Giết người”, huy động trên 60 CBCS thuộc các phòng, ban có liên quan, do Trung tá Nguyễn Đức Hải- Phó Giám đốc CA tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra truy xét đồng thời báo cáo lên lãnh đạo Bộ CA, thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Thượng tướng Lê Quý Vương-Thứ trưởng Bộ CA, một tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát ĐTTPVTTXH đứng đầu là Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến- Cục trưởng và Đại tá Phạm Văn Tám Phó cục trưởng; Viện khoa học hình sự và các Cục nghiệp vụ khác tăng cường lực lượng, phương tiện phối hợp, hỗ trợ công tác điều tra phá án.

Do nơi xảy ra vụ án là địa bàn vùng sâu vùng xa, giáp ranh với đường biên giới Việt- Lào, dân cư thưa thớt, ít người qua lại, có nhiều thành phần dân tộc sinh sống nên trong quá trình điều tra xác minh, thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, các thành viên trong BCA đã dựng lại toàn bộ biến động tại hiện trường; vận động quần chúng cung cấp thông tin, khoanh vùng đối tượng để điều tra, sau 17 ngày đêm lần theo các manh mối, thời gian bất minh củng như các nhân chứng, BCA đã đưa vào tầm ngắm nghi can Vi Văn Hai. Sau khi củng cố tài liệu, chứng minh rõ hành vi phạm tội, 18 giờ ngày 19-7, BCA đã tiến hành bắt giữ nghi can Vi Văn Hai, sau đó di lý từ bản Phồng ra trụ sở CAH Tương Dương để phục vụ công tác điều tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá án.

Chiều 22- 7, tại Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp báo, thông báo kết quả điều tra khám phá vụ án. Tại buổi họp báo, Bộ CA đã trích Quỹ PCTPT.Ư trao thưởng mỗi đơn vị phá án 10 triệu đồng. UBND tỉnh Nghệ An trích ngân sách tỉnh từ nguồn QP-AN, trao thưởng các đơn vị tham gia phá án thuộc Bộ CA 100 triệu đồng; trao thưởng các đơn vị phá án của tỉnh Nghệ An 100 triệu đồng; trao thưởng Đồn BP Tam Hợp 50 triệu đồng. Giám đốc CA tỉnh Nghệ An cũng trao thưởng 20 triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án.

X.S

Hành vi man rợ của kẻ thủ ác

Tại cơ quan CSĐT, trước các câu hỏi của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, nghi can Vi Văn Hai đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 2-7, Hai đi bộ khoảng 300 m từ lán của mình tới vườn ông Vi Văn Đoàn (gần lán anh Thọ) để hái chanh. Hái xong, Hai đi lên lán của anh Thọ để xin muối ăn chanh, lúc này, Thọ, bà Viêng Thị Dương (mẹ anh Thọ), chị Lê Thị Yến và cháu Lô Việt Chung đang ở trong lán. Thấy Hai ăn chanh, chị Yến có xin một quả khiến cho anh Thọ nổi cáu: “có quả chanh cũng xin”, rồi vợ chồng cãi nhau. Bà Dương chửi vài câu rồi bỏ đi tắm, chị Yến cũng bồng con đi xuống vườn. Trên lán, Hai và Thọ cãi vã nhau.

Trong lúc lấy con dao của nhà anh Thọ để cắt đôi quả chanh, Hai liền dùng để chém anh Thọ. Bị một nhát vào lưng, anh Thọ bỏ chạy rồi ngã từ trên lán xuống đất, Hai nhảy xuống theo và chém tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy chồng bị chém gục, chị Yến bồng con chạy ra khu vực khe Cành Tạ, Hai liền đuổi theo. Ra tới suối thì thấy bà Dương đang gội đầu, Hai dùng dao cắt một vết ở cổ khiến người phụ nữ này gục chết bên bờ suối. Trong khi chị Yến đang lội suối để chạy thì Hai đuổi kịp, dùng dao cắt cổ luôn cả 2 mẹ con ngay dưới nước. Sau khi gây án, Hai quay lại lán lấy chanh và áo rồi châm lửa đốt lán, song lán không cháy nên chạy về lán mình. Trên đường về thì vứt con dao gây án dọc khe.

Hiện trường nơi Hai sát hại anh Thọ.

Tuy thừa nhận hành vi phạm tội, song Hai lại nhiều lần cố tình khai báo gian dối nơi cất giấu con dao gây án. Mãi tới 10 giờ ngày 21-7, lực lượng BCA mới thu được hung khí gây án tại khe nước cạn, cách hiện trường vụ án khoảng 500m. Theo Đại tá Nguyễn Hữu Cầu-Giám đốc CA tỉnh Nghệ An, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên CQĐT sẽ nhanh chóng hoàn tất, kết thúc điều  tra để đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật.

Với việc phá thành công chuyên án G175, bắt thành công nghi can Vi Văn Hai và thu giữ hung khí gây án đã thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân; thể hiện tinh thần vượt khó, hiệp đồng chiến đấu nhuần nhuyễn, hiệu quả của lực lượng CAND chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành.

X.S